Không "thuận mắt" lắm!

Thứ năm, 03/09/2015 08:20

(Cadn.com.vn) - Chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) quyết tâm xây dựng chợ "Văn hóa, văn minh thương mại năm 2015" phải không Hai tiểu thương?

- Đúng, Bề Tui không thấy tấm pa-nô "quyết tâm" treo chình ình ở mặt tiền chợ đó sao.

- Nhưng sao vấn đề vệ sinh môi trường ở đây nhếch nhác quá vậy?

- Nói thật với Bề Tui, Buôn bán ở đây cũng thấy không "thuận mắt" lắm với bãi rác lộ thiên trong khuôn viên chợ.  Hôm nào đứng gió thì đỡ, chớ gặp bữa nắng nóng hay nhiều gió thì mùi hôi bốc ra từ bãi rác không thể nào chịu nổi...

- Chợ chỉ họp 1 buổi/ngày, có người quét dọn cuối ngày mà rác ở đâu nhiều vậy, tràn cả ra đường?

- Theo Hai biết, hợp đồng ký kết của Ban quản lý (BQL) chợ với Xí nghiệp Môi trường (XNMT) Hòa Vang thì thời gian thu gom rác là cách nhau 1 ngày, phương thức thu gom theo giờ và dọn sạch điểm tập kết. Tuy nhiên, mấy ngày vừa qua, XNMT lại không bố trí xe thu gom nên dẫn đến tình trạng rác ứ đọng quá nhiều. Mà đây không phải lần đầu đâu nghe...

- BQL chợ phải "nói" với XNMT Hòa Vang chớ?

- Có nhưng chưa "xi-nhê".

-  Vậy thì phải kiến nghị với UBND H. Hòa Vang để can thiệp.

- Nói thì nói vậy, song theo Hai thì công tác điều hành của BQL chợ cũng chưa hết trách nhiệm trong vấn đề này. Bởi vì, nếu họ thật sự tận tụy, sâu sát, có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh ở chợ, thì không thể hững hờ "đổ lỗi" cho bộ phận thu gom rác thải…

- Bề Tui nhận thấy ý kiến của Hai tiểu thương là xác đáng, bởi muốn xây dựng chợ "Văn hóa, văn minh thương mại" thì không chỉ có hoạt động buôn bán của tiểu thương mà còn có công tác quản lý, điều hành của BQL chợ. Hơn nữa, ngoài các khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, các tiểu thương còn nộp phí vệ sinh môi trường hàng ngày, hàng tháng nên phải được quyền buôn bán, kinh doanh trong một môi trường thông thoáng, sạch, đẹp.



 

Bề Tui

2 hình ảnh trái ngược tại chợ Túy Loan.